NGỒI BÊN CHÂN CHÚA

 THƠ: SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVI TN ( C ) 2022( Lc 10, 38 -42)

                                              

Ngồi bên chân Chúa lắng nghe

Lời Người rao giảng “giải mê” thế trần

Đấng Cứu Thế, thật ân cần !

Chính Người truyền Lời thật là bình an

Maria, cô em thật khôn ngoan

Ngồi bên chân Chúa để nghe TIN MỪNG

Mat-ta tưởng em dửng dưng

Nhờ Thầy bảo em giúp mình

Nhưng, thầy liền “quở” nhẹ thinh

Rằng :” Ma-ri-a đã chọn điều khôn lanh”

Biết nghe Lời Chúa nhập tâm

Chọn phần tốt nhất, hơn nhân trần lo toan

Đó là lắng nghe Phúc Âm

Là LỜI HẰNG SỐNG, là phần cao siêu

Mat-ta lo lắng quá nhiều !

Nhưng, là phần sẽ tan tiêu chẳng còn

Ma-ri-a thật khôn ngoan

Chỉ cần chọn Chúa, ngồi nghe Lời Người

Ai khôn chọn Chúa tuyệt vời !

Hơn vạn chuyện đời cứ mãi lo toan

Lo cơm, lo áo, lo hao mòn

Lo nhà, lo ruộng, lo con , lo chồng

Lo toan tất bật, đèo bòng

Cuối cùng tay trắng , tay không còn gì?!

Lo toan tất bật làm chi

Chỉ cần một thứ ta thì phải lo

Đó là phần rỗi của ta

Là phần sản nghiệp mà ta phải cần

Đó là dầu đèn chẳng lưng

Là luôn tỉnh thức để mong sẵn sàng

Quý hơn tài sản thế gian

“ĐÓ LÀ LỜI CHÚA “, tiên vàn phải theo

Lời Chúa hơn bạc, hơn vàng

Hơn cơm, hơn gạo, hơn hàng quý nhân

Ngồi bên chân Chúa ân cần

Như, Ma-ri-a nhận PHẦN tuyệt siêu !

Lời Chúa đẹp biết bao nhiêu !

Cho ta ân phúc hơn điều cần xin

Ngồi bên chân Chúa uy linh

Sợ chi đói khát, sợ chi gian trần

Đời NO ĐỦ, đời TÂM LINH

Đời ĐÓI KHÁT, đời THIẾU CHÚA

Đời nào sướng hơn.

Ma-ri-a gương sáng khôn ngoan

Ngồi bên chân Chúa là khôn nhất đời

Mong sao người trẻ hiện thời

Biết noi gương người như cô Ma-ri-a ./.

 

CN 16 TN , C, 2022

P.Trần Đình Phan Tiến

 

 

 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts